Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quang Minh: 'Tôi ép mình bận rộn khi cách ly'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64597
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Quang Minh: 'Tôi ép mình bận rộn khi cách ly'

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 03, 2021 9:07 pm

    Quang Minh: ‘Tôi về Việt Nam đón Tết sau 31 năm’

    2/4/21




    Nam diễn viên cho biết năm nay anh về Việt Nam đón Tết Nguyên đán. Quang Minh hiện cách ly tại một khách sạn ở TP.HCM.

    Từ Mỹ trở về Việt Nam, Quang Minh hiện cách ly tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM. Chia sẻ với Zing sau 11 ngày cách ly, nam diễn viên nói: "Sức khỏe của tôi ổn định. Lần đầu kiểm tra, tôi âm tính với Covid-19. 14 ngày cách ly là trải nghiệm đáng nhớ của tôi".

    "Tôi suy nghĩ tích cực trong thời gian cách ly"

    Quang Minh kể ban đầu anh cảm thấy buồn, ngột ngạt khi cả ngày quanh quẩn trong bốn bức tường. Vốn là người năng động, anh không quen với cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn, nằm và xem TV.

    Hình ảnh

    Quang Minh hiện cách ly tại một khách sạn ở quận 1. TP.HCM.


    "Khi suy nghĩ tiêu cực, tôi xem phim, nghe nhạc cũng không thể nhập tâm. Tôi không cho phép mình buồn bã như thế. Tôi quyết định không nằm một chỗ, tự tạo sự bận rộn cho mình bằng những công việc đơn giản. Nhờ suy nghĩ tích cực, tôi đã lấy lại được cân bằng", Quang Minh cho hay.

    Nam diễn viên hài cho biết mỗi ngày, anh dọn dẹp căn phòng, sắp xếp gọn gàng từng món đồ trong vali. Sau khi tập thể dục, Quang Minh ăn sáng, pha cà phê và xem TV, đọc tin tức thời sự, viết kịch bản. Thỉnh thoảng, anh nhắn tin, hỏi thăm hai con gái đang sống ở Mỹ.

    Diễn viên hài tâm sự: "Trước đây, tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác sống 14 ngày trong bốn bức tường thế nào. Nhưng cách ly là cách bảo vệ sức khỏe bản thân, thể hiện trách nhiệm với xã hội. Sống ở môi trường nào, mình cũng cần biết cách làm quen với môi trường đó bằng suy nghĩ và việc làm tích cực. Đây cũng là khoảng thời gian tôi được sống chậm, nhìn lại mọi chuyện đã qua, biết trân quý hơn những gì mình đang có".

    Quang Minh cho rằng trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Anh hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để cuộc sống của người dân ổn định.

    "Người Việt ở hải ngoại đều khen ngợi công tác phòng chống dịch của nước ta. Tôi mong Việt Nam sớm đẩy lùi được dịch bệnh", anh nói thêm.

    Đón Tết một mình ở Việt Nam

    Quang Minh tâm sự anh trở về Việt Nam trước Tết nhằm chuẩn bị cho kế hoạch quay phim Sugar Daddy và Sugar Baby phần hai. Đây là lần đầu nam diễn viên hài đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam sau 31 năm qua Mỹ định cư. Trước đây, anh và vợ cũ Hồng Đào thường nhận show diễn khắp các tiểu bang ở Mỹ mỗi dịp Tết.

    Hình ảnh

    Quang Minh cho biết anh và vợ cũ Hồng Đào hiện có mối quan hệ tốt.

    "Năm đầu tiên đón Tết một mình, không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã, nhưng tôi phải chấp nhận. Tôi nghĩ mình cần mạnh mẽ, cứng rắn để bước tiếp. Thời gian sẽ giúp tôi xoa dịu vết thương lòng", anh bộc bạch.

    Về nước, Quang Minh sống một mình trong căn hộ thuê. Anh dự định đón Tết đơn giản, không mua sắm, trang trí cầu kỳ. Anh cũng không di chuyển, gặp gỡ nhiều người, ngoài tới nhà em gái vào ngày mùng Một.

    Nói về mối quan hệ với Hồng Đào hậu ly hôn, Quang Minh cho hay cả hai không căng thẳng. Ngược lại, họ vẫn quan tâm, dành cho nhau sự tôn trọng.

    Anh kể: "Khi về Mỹ, tôi và Hồng Đào nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi cũng gặp và gửi lì xì cho hai con trước lúc về nước. Sự quan tâm với nhau dù nhỏ, tôi cũng cảm thấy an lòng".

    Bích Hằng
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64597
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Quang Minh:hé lộ cuộc sống nơi cách ly@VN

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 04, 2021 9:42 pm

    Nghệ sĩ Quang Minh hé lộ cuộc sống nơi cách ly khi quyết định về Việt Nam đón Tết

    2/5/21

    Năm nay, nghệ sĩ Quang Minh sẽ đón Tết một mình ở Việt Nam.

    Từ Mỹ trở về Việt Nam, Quang Minh hiện cách ly tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM. Hiện tại, nam nghệ sĩ đã được cách ly 13 ngày.

    Những ngày đầu, nghệ sĩ Quang Minh cảm thấy bản thân cô đơn khi phải ở trong 4 bức tường.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Những hình ảnh trong ngày đầu tiên mà NS Quang Minh chia sẻ khi về Việt Nam.

    ''5 ngày một mình sống trong 1 gian phòng với bốn bức tường để cho an toàn không được bước ra khỏi cửa phòng. Hôm nay bắt đầu có cảm giác hơi kỳ kỳ, cảm giác lạc lõng cô đơn nó bắt đầu ập về, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung mặc dù mình không muốn'', nam nghệ sĩ tâm sự khi cách ly được 5 ngày.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Những ngày đầu ở khách sạn cách ly, NS Quang Minh cảm thấy hơi buồn.

    Tuy nhiên, sau đó, anh không để mình sống trong tiêu cực mà dành thời gian nghe nhạc, trò chuyện với fans, viết kịch bản, xem ti vi....

    Vào ngày thứ 3 tại nơi cách ly, nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ: ''Cảm động lắm trước những tình cảm của các bạn xa gần các bạn facebook đã thăm hỏi và động viên Quang Minh trong thời gian cách ly.

    Cảm động lắm có người thăm nuôi Quang Minh cơm ngày 3 bữa... có người gửi vào cafe cho Quang Minh uống mỗi ngày... Trước những tình cảm yêu thương này đã cho Quang Minh 1 cảm giác là thời gian cách ly hình như được ngắn lại. Có thể nói đây là một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên và Quang Minh sẽ giữ mãi những tình cảm này trong lòng. Yeah, chỉ còn 2 ngày nữa thôi các bạn ơi''.


    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Quang Minh cảm động khi được nhiều người hỏi thăm.

    Được biết, sau khi hoàn thành cách ly, NS Quang Minh sống một mình trong căn hộ thuê. Anh dự định đón Tết đơn giản, không mua sắm, trang trí cầu kỳ. Anh cũng không di chuyển, gặp gỡ nhiều người, và sẽ tới nhà em gái vào ngày mùng Một Tết.

    Thùy Dương
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64597
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Quang Minh: 'Tôi ép mình bận rộn khi cách ly'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 05, 2021 9:05 am

    Quang Minh: 'Tôi ép mình bận rộn khi cách ly'

    2/5/21

    Nghệ sĩ hài Quang Minh lau dọn phòng, tập thể dục, đọc kịch bản trong thời gian cách ly.

    Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại hơn 20 năm. Họ ly hôn năm 2019.

    Quang Minh từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết hôm 24/1, hiện cách ly tại khách sạn ở quận 1, TP HCM.

    - Hơn 12 ngày cách ly, cuộc sống của anh thế nào?

    - Ngày đầu tiên cách ly, tôi thấy ổn. Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu có cảm giác không bình thường. Lần đầu tiên trong đời phải sống một mình giữa bốn bức tường trong nhiều ngày, tôi lo sợ. Tôi chia sẻ điều này trên Facebook, một số nhân viên khách sạn đọc được, họ khuyên tôi giữ tinh thần, tìm việc để làm thay vì chỉ nằm hoặc xem tivi. Từ đó, tôi dần thay đổi và trở lại bình thường.


    Ở đây, ngày hai lần sáng chiều tôi được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt. Trước phòng có một chiếc ghế, ngày ba bữa nhân viên đặt đồ ăn trên đó, gõ cửa báo rồi đi liền, tránh tiếp xúc tối đa. Theo quy định, vì tôi nhập cảnh trước khi dịch bùng phát lần ba, chỉ cần cách ly 14 ngày. Nếu chủ nhật tới (14/2), kết quả kiểm tra sức khỏe tốt, tôi được về nhà.

    Hình ảnh

    Quang Minh trong phòng cách ly. Quang Minh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang). Anh từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    - Anh làm gì để thoát khỏi trạng thái hoang mang trong những ngày đầu?

    - Trong phòng chỉ có mỗi cái giường, tôi nghĩ cứ nằm hoài sẽ bị ù lì, mệt mỏi. Vì vậy, tôi làm cho bản thân bận rộn hơn. Tôi nhờ nhân viên khách sạn cho mượn một cái chổi, quét dọn, lau chùi khắp phòng. Quần áo trong vali, tôi bỏ ra, xếp đi xếp lại nhiều lần. Rồi tôi tập thể dục, ngâm mình trong bồn tắm... Nói chung là nghĩ ra đủ trò để vận động, làm mới mỗi ngày. Sau đó, êkíp Sugar Daddy và Sugar Baby phần hai - bộ phim tôi sắp tham gia - gửi kịch bản đến, tôi tranh thủ nghiên cứu, học thoại. Có điều gì cần trao đổi, tôi lại gọi điện thoại cho đạo diễn. Đúng giờ, tôi nhắn tin, gọi điện trò chuyện với các con bên Mỹ. Cảm giác được làm việc, trò chuyện với mọi người giúp tôi cân bằng, vui vẻ trở lại.

    - Kế hoạch của anh sau khi rời khỏi khu cách ly?

    - Kỳ này về nước là lần đầu tiên tôi ăn Tết cổ truyền sau 31 năm sống tại Mỹ. Tôi háo hức lắm, tính đủ thứ trên đời, nào là đi chợ hoa chụp hình, hái lộc, thăm bạn bè... Ở Mỹ, ngày Tết, tôi và vợ cũ - Hồng Đào - thường đi diễn khắp các tiểu bang. Tôi cũng có đi lễ chùa, hái lộc đầu năm hoặc thực hiện một số phong tục năm mới, nhưng mà chỉ làm để nhớ thôi chứ không có không khí như ở quê nhà. Vì vậy, lần này, tôi muốn tìm lại những ký ức về Tết khi còn thơ bé. Nhưng dịch bệnh bùng phát trở lại, đầu óc tôi trống rỗng, chưa tính toán được gì nhiều. Rõ ràng, bối cảnh hiện tại, không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao.

    Hình ảnh

    Quang Minh bên hai con gái. Con gái lớn tên Vicky Võ, tên tiếng Việt là Võ Phương Vân, sinh năm 1996. Con gái thứ hai tên Sophia Minh Châu, tên thân mật là Tí Tẹo, sinh năm 2002. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    - Anh sắp xếp công việc, gia đình tại Mỹ ra sao để về nước lần này?

    - Dịch nên các hoạt động công việc ở Mỹ bị ngưng trệ nhiều tháng qua, tôi về nước cũng không có ảnh hưởng gì. Trước khi lên máy bay, tôi gặp hai con để chúc Tết và lì xì. Khi các con ra đời, năm nào tôi cũng làm vậy để hai con hiểu về phong tục truyền thống. Năm nay làm sớm hơn chút (cười). Dù đi xa, tôi vẫn trò chuyện với con qua điện thoại mỗi ngày.

    Hai bé ở cùng vợ cũ nên tôi cũng dặn dò, nhờ cậy cô ấy nhiều điều. Sau khi chia tay, chúng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng dịch bệnh, nhiều bạn bè nghệ sĩ như anh Chí Tài, Vân Quang Long đột ngột qua đời, chúng tôi dần thay đổi suy nghĩ. Cuộc sống vô thường, mình quan tâm nhau được lúc nào hay lúc đó. Biết tôi ở một mình, Hồng Đào hay nhắn tin nhắc giữ gìn sức khỏe.



    - Mong ước của anh trong năm mới?

    - Năm qua, công việc hoàn toàn bị đình trệ nên giờ tôi chỉ ước được đi diễn thôi. Tôi rất yêu nghề. Sống đến từng này tuổi rồi, chưa bao giờ tôi thoáng nghĩ sẽ bỏ nghề. Tôi mong dịch được khống chế, để có thể đi diễn, gặp gỡ khán giả. Trước mắt, tôi dự kiến tham gia dự án phim Sugar Daddy và Sugar Baby phần hai.

    Hiểu Nhân
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 196 khách